"shiva shiva"

9:46:00 AM
Trong giấc mơ tối qua, tôi khuyên gia đình mình đừng sát sinh 
Và họ mỉm cười với tôi đầy chế diễu 
Sự rao giảng vẫn tiếp tục, cho đến khi ngừng bặt bởi cái nhếch môi từ anh 
Khi ban đêm đang muốn khoe mình 
Thì ánh sáng vẫn khó lòng soi rọi 

Trong giấc mơ đêm qua 
Có một bóng người đóng vai tôi vùng vẫy 
Nó bất lực cố trốn thoát một điều gì không hay 
Tay chân nó loạng choạng 
Bước đi thì vụng về 
Tâm hồn nó hốt hoảng 
Thành kính gọi "Shiva shiva" 
Cái tôi thật giật mình thức dậy

Khẩn thiết: "Shiva shiva"
Sự vô minh này như đàn sói hoang háu đói
Như bầy hổ dại khát thèm miếng ăn
Mà nhảy vồ đuổi bắt con mồi đầy điên loạn
Thành khẩn "Shiva shiva"
Tiếng kêu gọi này bằng cả trái tim
Và bằng cả tâm trí quỳ sụp dưới chân Ngài đầy cung kính

Khi tâm trí này tỉnh, ngủ hay mơ
Nguyện chỉ có "Shiva shiva"
Soi ánh sáng vào bóng tối sâu dày còn lẩn khuất
Để vô minh tháo chạy và tan biến như bóng ma

"Shiva shiva"
Đức tin mạnh mẽ này khiến tâm giả tạo kia quy phục
Làm bao kẻ lang thang vất vưởng bỗng bỏ thói kiếm ăn hoang đường
"Shiva shiva"
Trong sức mạnh của Ngài, 
Đàn sói hoang bỗng ngoan hiền như cỏ rác
Bầy hổ đói bỗng no đủ như đại dương không bao giờ cạn nước

"Shiva shiva"
Tiếng gọi ấy hủy diệt mọi tội đồ
Và mở đường cho những sáng tạo thuần khiết.
"Shiva shiva".








No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.