đất trời giảng đạo

Sáng mai thức dậy, thấy tình yêu hiển lộ thành giọt nước đậu trên bông hoa tím biếc

Lòng biết ơn hóa thành đất, nguyện là nguồn dinh dưỡng đủ đầy cho thiên nhiên

Lòng bao dung là bầu trời, luôn sẵn sàng giang sải cánh tay bất tận ôm ấp những tâm hồn yếu đuối

Sự lắng nghe luồn vào những chú chó với ánh mắt to tròn đầy thấu hiểu

Sự im lìm nấp trong những vật dụng gia đình nhằm phục vụ âm thầm cho chủ nhân

Sự khiêm cung tỏa ra từ những ngọn núi trải dài đầy hùng vĩ

Sự mát mẻ luôn sẵn có trong suối, dòng sông và đại dương

Và lòng ấm áp múa nhảy vui mừng trong những ngọn lửa

Nhưng con người, tại sao tâm hồn luôn thét gào không ngừng nghỉ

Họ không chịu cúi mình mà lắng nghe những đức tính đẹp đẽ từ tự nhiên

Khi một con chim gặp gió bão, nó bay về nơi ẩn nấp, im lặng trú mình

Khi con người gặp gió bão, tâm liền lung lay rung chuyển

Khi đại dương hóa thành sa mạc, những cái cây không oán trách mà chỉ việc đâm sâu vào mạch nước ngầm

Khi sung sướng hóa nghèo khổ, lòng người liền bị lấp đầy bởi sân si đố kỵ

Khi ngọn gió lướt mạnh trên những tán cây, lá và hoa vui mừng đổ xuống làm nguồn nuôi dưỡng đất

Ấy vậy mà con người cố nắm, chẳng chịu buông

Cây có than người chặt đổ, lửa có than nước, nước có than hạn hán? 

Vậy mà muôn người than thân, trách phận

Đau khổ từ đâu? Đau khổ từ những tiếng nói ngày đêm thét vang trong tâm trí 

Đất trời làm việc trong tĩnh lặng, con người làm việc trong toan tính âm thầm

Ngọn núi im lìm mà vững chãi, con người cất tiếng nói mạnh vang, lạ thay tâm hồn lại yếu ớt

Con chó chỉ rên rỉ khi nó đau đớn, con người có thể rên rỉ bất cứ lúc nào

Xin hãy tự truy vấn tâm mình, cái nguồn nó nơi đâu? 

Để bạn ngày đêm chạy đuổi theo những hư ảo bên trong nó

Hãy như cái cây sinh ra ở vùng sa mạc, không than trời, không than đất, không than trách số phận

Bởi nó biết dù ở nơi đâu, cái nguồn duy nhất của nó là bên trong

Nó kiên nhẫn đâm sâu vào lòng đất

Càng lắng sâu, sức sống của nó càng mãnh liệt

Sự yếu ớt chỉ dành cho những kẻ chỉ biết dựa dẫm bên ngoài

No comments:

Note: Only a member of this blog may post a comment.

Trang Ps Blog. Powered by Blogger.